Văn thơ

  • Cửa hẹp - Từ Thanh Hà

    Cửa hẹp - Từ Thanh Hà

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Phù vân cả ấy thời cần tránh, Nếu một mai mong lãnh Nước Trời, Thì mau sám hối người ơi

    ...xem chi tiết

  • Đóm lửa

    Đóm lửa

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Thắp lên ngọn lửa từ nhân, Xót người xót phận xót thân bụi bờ, Ấm lên tận cõi lòng thơ...

    ...xem chi tiết

  • Lửa Giêsu

    Lửa Giêsu

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi ửa ấy đã bùng lên” (Lc 12, 49)

    ...xem chi tiết

  • Tôn kính Mẹ yêu

    Tôn kính Mẹ yêu

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Khởi đi hai tiếng xin vâng, Vẹn tình yêu Chúa thế nhân vẹn tình, Huyền nhiêm Mẹ sáng lung linh

    ...xem chi tiết

  • GỌI mãi những niềm vui

    GỌI mãi những niềm vui

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Em gọi tên những gì em yêu quý, Gọi nụ cười luôn nở thắm trên môi, Gọi đơn côi tìm về nơi đông đúc...

    ...xem chi tiết

  • Cuộc hẹn với Giêsu - Nữ tu Bích Ngọc

    Cuộc hẹn với Giêsu - Nữ tu Bích Ngọc

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Tin Lời Chúa con chuyên cần tỉnh thức, “Dầu yêu thương” thắm đượm khắp nhân gian, Chúa gõ cửa: này con đã sẵn sàng...

    ...xem chi tiết

  • Lá thư tình gởi Giêsu

    Lá thư tình gởi Giêsu

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Lá thư này gởi chàng, Thiếp viết cho chàng những vần thơ máu lửa, Lửa bởi tình chàng đã nhuộm thắm trái tim côi, Lửa sục sôi bởi thiếp đà ân hận.

    ...xem chi tiết

  • Phù du

    Phù du

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Đời người giá trị tấm lòng, Phù du của cải, vàng ròng mà chi, Mỗi người có một lương tri...

    ...xem chi tiết

  • Nhớ Chị Mác-ta, gẫm suy chuyện mình

    Nhớ Chị Mác-ta, gẫm suy chuyện mình

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Tịnh tâm, trải lòng, và khát khao. Sẽ biết chỉ có một chuyện cần… này em gái con, chọn đúng nhất!

    ...xem chi tiết

  • Cây tốt sinh trái tốt

    Cây tốt sinh trái tốt

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Từ gia thất thánh Anna và thánh GioaKim, hàng miêu duệ của vua Đa Vít, Đức Maria đã được hạ sinh, Lộng lẫy quá ! “Lầu đài Đa Vít”...

    ...xem chi tiết

  • Tôi trong mắt Người

    Tôi trong mắt Người

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Tôi chỉ là hạt bụi, Trong vũ trụ mênh mông, Tôi từ không nên có. Ôi, ngọn gió huyền siêu, Đã dìu tôi vào đời.

    ...xem chi tiết

  • Hiến dâng phụng sự

    Hiến dâng phụng sự

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Phép lạ đó nhiệm mầu khôn sánh, Máu Thịt Cha là Bánh Trường Sinh, Yêu thương dân Thánh hết mình...

    ...xem chi tiết

  • Bình minh của em

    Bình minh của em

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Sớm nay mặt trời đỏ, Như trái chín trên cành Nhành lá ướt trong sương, Vươn mình lên xanh biếc.

    ...xem chi tiết

  • Chùm hoa nở muộn

    Chùm hoa nở muộn

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Vườn hoa nhà con năm nay thật tơi tả Những nụ hoa ngả nghiêng gẫy gục Mấy đài hoa bị mục rữa lắt lơi...

    ...xem chi tiết

  • Vì con

    Vì con

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Vì con đời mẹ gian nan, Bao nhiêu vất vả mẹ cân cũng vừa...

    ...xem chi tiết

  • Mười THƯƠNG kính dâng Mẹ

    Mười THƯƠNG kính dâng Mẹ

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Một thương tình mẹ đắm say, Hai thương con lớn lên mau, Ba thương lời mẹ dạt dào...

    ...xem chi tiết

  • Hoa lòng dâng MẸ

    Hoa lòng dâng MẸ

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Chút hương con có trong đời, Chỉ là thoang thoảng mà thôi Mẹ à, Dòng đời xuôi ngược bôn ba, Hương con góp nhặt thiết tha mỗi ngày...

    ...xem chi tiết

  • Tháng hoa dâng MẸ

    Tháng hoa dâng MẸ

    2/3/2016 8:53:28 AM
    ''Kính Mầng'' con đọc là lời Mẹ ưa! Mẹ ''thông Ơn Chúa'' như mưa, Theo Lời Ngài trối năm xưa thắm tình!

    ...xem chi tiết

  • Đi giữa cuộc đời

    Đi giữa cuộc đời

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Thân con tựa đám bọt bèo, Hai bàn tay trắng, con nghèo, Chúa ơi! Lênh đênh trôi giữa cuộc đời

    ...xem chi tiết

  • Mục tử như lòng Chúa ước mong

    Mục tử như lòng Chúa ước mong

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Tạ ơn Chúa thương ban ngàn mục tử, Sống và yêu như lòng Chúa ước mong, Cho đoàn chiên về tới suối khoan hồng...

    ...xem chi tiết

  • Đôi bàn tay - Lm Nguyễn Xuân Quang

    Đôi bàn tay - Lm Nguyễn Xuân Quang

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Trong chuyến viếng thăm Tòa Thánh của ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Tòa Thánh đã “đánh giá cao vai trò trung tâm của Liên hiệp quốc trong việc duy trì hòa bình trên khắp thế giới, trong việc thăng tiến các lợi ích chung của nhân loại và bảo vệ các quyền con người cơ bản”.

    ...xem chi tiết

  • Thánh Giá

    Thánh Giá

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Thánh Giá nào cũng tên gọi Tình Yêu, Cho con thấu tín điều trong đau khổ, Sau đau khổ là niềm vui hạnh ngộ...

    ...xem chi tiết

  • Vườn Giệt đêm sầu (*)

    Vườn Giệt đêm sầu (*)

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Đêm nay Con Chúa một mình, Quỳ bên tảng đá tự tình cùng Cha, Một mình dưới ánh trăng nhòa...

    ...xem chi tiết

  • Đã qua… đã đến…

    Đã qua… đã đến…

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Đã qua rồi, những ngày bối rối... Đã đến rồi, con người mục vụ. Đi vào đời – phục vụ anh em...

    ...xem chi tiết

  • Phanxicô: Bài hát hiệp thông với Đức Phanxicô dịp khai mạc sứ vụ Giáo Hoàng

    Phanxicô: Bài hát hiệp thông với Đức Phanxicô dịp khai mạc sứ vụ Giáo Hoàng

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Hiệp thông với Giáo hội toàn cầu trong tâm tình hân hoan và cảm tạ Chúa về tân Giáo hoàng Phanxicô, trong dịp Lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng của ngài (19.3.2013), Ban biên tập Nhipcautamgiao xin giới thiệu bài hát "Phanxicô" của tác giả Quang Uy.

    ...xem chi tiết

  • Tình Cha bao dung

    Tình Cha bao dung

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Cô liêu! con thứ nhủ thầm: Trở về sám hối thưa rằng cha ơi! Con nay đắc tội với Trời, Chẳng còn dám nhận là người con cha...

    ...xem chi tiết

  • Quyền bình đẳng của Eva

    Quyền bình đẳng của Eva

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Đừng khóc, hỡi Eva! Ta là Đức Chúa của ngươi, Ta đã ban cho ngươi quyền được bình đẳng, Chẳng thể nào chúng chối bỏ được đâu...

    ...xem chi tiết

  • Ước mơ

    Ước mơ

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Hãy tìm mơ ước cao vời, Nơi con sẽ sống một đời an vui, Ân tình con hãy dưỡng nuôi...

    ...xem chi tiết

  • Chúa ơi! Người biết rõ...

    Chúa ơi! Người biết rõ...

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Tạm bợ một mảnh đời, Con, phận người yếu đuối, Lọt qua suối, qua sông, Rồi mênh mông biển lớn...

    ...xem chi tiết

  • Hồng ân Mùa Chay

    Hồng ân Mùa Chay

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Đây mùa Chay! Mùa hồng ân! Thời gian thuận tiện con lần về Cha, Cho tim nẩy lộc đơm hoa

    ...xem chi tiết